Truyện ngắn: Cái bắt tay
Truyện từ Cố đô-
Hạnh phúc và bình an là đủ, đừng đòi hỏi quá nhiều, đừng biến mình thành nô lệ của đồng tiền. Soi chiếu điều này vào tác phẩm “Cái bắt tay” thì chúng ta càng thấy thấm thía và hữu hiệu...
Có 2 kết quả được tìm thấy
Hạnh phúc và bình an là đủ, đừng đòi hỏi quá nhiều, đừng biến mình thành nô lệ của đồng tiền. Soi chiếu điều này vào tác phẩm “Cái bắt tay” thì chúng ta càng thấy thấm thía và hữu hiệu...
Những ngày cuối năm tiết trời se lạnh, nhưng trong câu chuyện của nhiều cán bộ, đảng viên lại đang “rất nóng” về việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và sáp nhập đơn vị hành chính. Trong cơ quan hay ở bất kỳ đâu, sau những cái bắt tay, lời chào thân quen là bàn luận về chủ đề sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy. Không quan tâm sao được khi những sự thay đổi đó liên quan đến từng vị trí việc làm, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của mỗi người, mỗi gia đình và mỗi cơ quan, đơn vị.